Ân tình ngày hội ngộ
(Cadn.com.vn) - Ngày 16 và 17-3, tại Khu du lịch Văn hóa Đầm Sen diễn ra ngày hội đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng tại TPHCM với chủ đề chính "Quảng Nam Đà Nẵng- Đất và Người". Về tham dự cùng bà con trong ngày hội có các đoàn đại biểu từ quê nhà của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng do các đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Lê Phước Thanh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Trần Thọ, Phó Bí thư, phụ trách Thành ủy Đà Nẵng; Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dẫn đầu và nhiều đại biểu các sở, quận, huyện của hai địa phương mang đến cho bà con xa quê những tình cảm chan chứa, xúc động. Bà con tay bắt mặt mừng khi gặp lại những người đồng hương, tiếng nói tiếng cười rộn rã, niềm vui tràn ngập.
![]() |
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp |
Những hình ảnh của làng quê đất Quảng như ươm tơ dệt lụa Mã Châu, làng gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, các gian trưng bày giới thiệu về du lịch Quảng Nam và TP Đà Nẵng... thu hút khá đông bà con đến thăm. Ai nấy cảm nhận mình như được quay về với quê hương xứ Quảng thân yêu qua tiếng hò khoan, tiếng hô bài chòi vang vọng. Những ca từ mộc mạc, bình dị nhưng chứa đựng biết bao ân tình gần gũi của làng quê đất Quảng. Ông Trần Châu Khanh, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam và bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM phát biểu nói lên những tình cảm của bà con xa quê, dù đi đâu, ở đâu bà con cũng đều hướng về quê nhà bằng hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, các hoạt động khám chữa bệnh và nhất là công tác khuyến học được các cấp hội rất quan tâm.
Bà con nhộn nhịp đi dự ngày hội đồng hương.
Bà con vô cùng phấn khởi khi nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng báo cáo những thành tựu đạt được trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, nhất là công tác thu hút đầu tư nước ngoài và những thành công trong quá trình phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân Quảng Nam và Đà Nẵng và mối liên kết bền chặt mở ra nhiều triển vọng hỗ trợ, hợp tác phát triển giữa hai địa phương trong những năm tới... Ghi lại những dòng cảm tưởng trong ngày hội, đồng chí Nguyễn Đức Hải viết: "Quảng Nam Đà Nẵng nặng nghĩa ân tình, có một Quảng Nam Đà Nẵng trong lòng TPHCM". Còn đồng chí Trần Thọ thì tâm sự: "Tình cảm của bà con xa quê dành cho nhau và dành cho quê hương rất đáng trân trọng, nhiều hoạt động hướng về cội nguồn như giúp đỡ bà con trong lúc gặp thiên tai, tham gia khuyến học khuyến tài và hiến kế cổ vũ động viên quê hương trên đường đổi mới và phát triển đầy ắp tính nhân văn". Nhà báo Trần Thanh Phương, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết đã gửi tặng hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng tập sách "Hoàng Sa- Trường sa là của Việt Nam", là kết quả hơn 30 năm miệt mài sưu tầm với hơn 2.000 bài báo, được bán đấu giá để gây quỹ từ thiện cho hội đồng hương Quảng Nam và Đà Nẵng. Nhà báo Trần Thanh Phương xúc động bày tỏ: ông là người con của rừng Tràm Đất Mũi-Cà Mau nhưng rất yêu mến quê hương Quảng Nam Đà Nẵng, nơi có biết bao đồng đội đồng chí của ông đã hy sinh trong chiến tranh. Khi ban tổ chức đưa tập sách ra đấu giá được nhiều người hưởng ứng và ông Nguyễn Thanh Hòa-Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Điện Máy Thiên Hòa, người con quê Quế Sơn, Quảng Nam đã mua ủng hộ 500 triệu đồng. Cũng thông qua hoạt động đấu giá, ông Nguyễn Thượng Đắt, Giám đốc Công ty Đất Quảng Chu Lai đã tặng cho quỹ hội 200 triệu đồng... Dịp này, Hội đồng hương Hòa Vang tại TPHCM cũng tổ chức họp mặt với sự tham dự của đồng chí Trần Thọ, lãnh đạo H. Hòa Vang và đông đảo bà con quê hương Hòa Vang tại TPHCM. Tại cuộc họp mặt có nhiều doanh nhân trẻ đóng góp vào quỹ từ thiện của hội hơn 1 tỷ đồng...
21 giờ đêm qua, ngày hội đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng tại TPHCM kết thúc bằng chương trình ca nhạc của Đoàn Ca nhạc TP Đà Nẵng. Những lời ca tiếng hát về quê hương sâu nặng nghĩa tình khơi dậy trong lòng mỗi người xa quê tình yêu quê hương dạt dào khiến ai cũng dùng dằng, quyến luyến như chẳng muốn rời...
Mai Phúc